Nhớ em buổi sớm muà Xuân
Sáng hôm ấy trên trời mây lộng gió
Toả hơi mù cỏ ngủ ngái dưới sương
Cõi lòng ta chợt vương niềm hư ảo
Xuân nào qua hay chớm hạ về tìm
Mai sẽ đến im lìm bên sỏi đá
Mặc ngày qua ta vút nhạc lên cao
Dòng sáo vang theo nắng trưa chói lọi
Ta hồ nghi dõi mắt đếm thời gian
Khi xưa ấy tấm thân em toát ngọc
Còn ta như bướm lạ đến vô tình
Đêm vắng mắt tinh anh nhìn nguyệt khuyết
Nghe tiếng thùy dương buông vết trên ngàn.
Rồi mãi mãi trong tim đầy hoang mộng
Một ân tình trong những ước mơ
Những phong thơ giấy trắng trao tay
Về bến ngọc nói thay lời yêu dấu
Nay Xuân năm xưa cũng vừa trở lại
Cùng người ta say một giấc yêu đương
DH
19.02.06