TÔI ĐI RỒI NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG?
Tôi đi rồi người có buồn không?
Đường xa vạn dặm cách núi sông.
Ngả đường đất nước sầu muôn hướng.
Người yêu bao nỗi nhớ tình thương.
Tôi đi rồi người có buồn không?
Tài trai quyết chí lập chiến công.
Kẻ đi người ở ôi buồn quá!
Người mong kẻ đợi khóc ngóng trông.
Tôi đi rồi người có buồn không?
Làm trai phải trả nợ tang bồng.
Bút nghiên xếp lại đành dang dở.
Phỉ chí nam nhi giữa chiến trường.
Tôi đi rồi người có buồn không?
Binh đao sự nghiệp biệt mái trường.
Nếp sống thư sinh chừ thay đổi.
Nước non nghiêng ngửa há ngồi trông!
Phạm Sĩ Trung