Danube xanh và một thời xa vắng !
Danube xanh xanh
"một thời xanh"* đã mất
Em trót chôn vùi
giấc mộng của tình ta
Để mãi mai sau
con sóng hờn bã vã
Trôi về đâu em
dòng nhạc quá mênh mang !?
Em vẫn bay bay
như chiều nao xa vắng
Trong nắng Hạ vàng
đôi mắt mở...bơ vơ
Ta mải bâng khuâng
nhìn em trôi thoang thoáng
Con sóng xanh rờn
như đùa giỡn nhân gian...
Thả chút tâm tư
quay về miền dĩ vãng
Tìm lại mảnh hồn
ta đánh vỡ bên em
Ôi nhớ nhung sao
điệu valse chiều ru nhẹ
Đưa ta trở về
trong vòng lũ đam mê...
Anh dắt em đi
hết trọn bài Danube**
Hết trọn cuộc tình
chỉ có ở trong mơ
Anh hát em nghe
bản tình ca không dứt
Rồi mãi thì thào
"thương em quá...thơ ơi !"
Có phải thế không
chỉ trong thơ vời vợi
Hay trong đêm trường
của mộng mị tang thương
Em mới gặp anh
người tình nhân mơ tưởng
Mà suốt cuộc đời
em cứ mãi lỡ…tay.
Thôi nốt đêm nay
cho em trọn chữ tàn
Trong vũ khúc xanh
điệu Valse Vienne êm ả
Anh chớ nhắc em
lời chia ly vội vã
Khi nhạc dứt rồi
bắt em phải xa anh !
Hãy cuốn em đi
về nơi anh trốn tránh
Để em được cùng
tù hãm với anh thôi
Em sống làm chi
giữa cõi đời những tội
Có đâu bằng về
trú ngụ nẻo yêu thương !?
*"Một thời xanh"-thơ VHP
** "Danube bleu" - J.Strauss