Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BƯỚM (ngụ ngôn)


Bướm khoe bướm đẹp , bướm xinh
Bướm quên đi mất trước mình là sâu
Nhớp nhơ đẹp đẽ gì đâu ?
Bây giờ lột xác , đổi màu thế thôi
Nhởn nhơ bay lượn khắp nơi
Khinh loài sâu bọ sống đời xấu xa
Dạo chơi khắp chốn vườn hoa
Khoe tài, khoe giỏi , khoe ta hơn đời
Tìm hoa hút nhụy lả lơi
Thấy sâu gặm lá, nhìn rồi lảng xa
Bỗng đâu trời nổi phong ba
Làm tan cánh bướm hiện ra nguyên hình  !
Tự cao , tự đại ỷ mình
Tài ba là mấy đã khinh giống nòi ?
Quên mình chính gốc sâu dòi
Gặp cơn bão táp toi đời còn chi  ?
Chớ nên lên mặt khinh khi
Loài sâu lột xác có gì mà khoe  ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả