Hoàng Hôn Trên Biển Vắng


Gom mây về với nhớ quên
Dã tràng chừng như không mỏi
Miệt mài ngày tháng buồn tênh
Nghe đau nụ cười...dấu hỏi?

Lửng lơ nhốt hồn cô lữ
Tìm nhau bên bóng chiều hôm
Biển khơi xô đùa sóng dử
Gửi hồn vào chốn mông mênh

Hoàng hôn biển vắng " mang tên "
Sóng xô muôn đời tận tụy
Yên vì giòng chảy lênh đênh
Mây buồn soi bóng kề bên...

Phù du một đời hệ lụy
Gối đầu nằm dưới hoàng hôn
Cát lài chừng như không nghỉ
Ôm chân vũ trụ vào hồn...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả