TRẢ LẠI EM ...
Trả lại em ...mảnh khăn tay ngày trước
Đã lâu rồi vẫn giữ để làm tin
Chữ trên khăn thêu khắc tên chúng mình
Như dấu ái thuở ban đầu gặp gỡ
Trả lại em ...lời thơ buồn dang dở
Của những ngày hai đứa tập làm thơ
Từng lời yêu trao đổi tuổi mộng mơ
Bao ước hẹn chuỗi ngày xưa thêu dệt
Trả lại em ...niềm thương yêu bất diệt
Lời dịu dàng, ngọt lịm trái tim anh
Dẫu biết rằng tình mộng ảo, mong manh
Như dấu ái in sâu vào nỗi nhớ
Trả lại em ...tình nồng trao muôn thuở
Gieo vào lòng nỗi trống vắng đơn côi
Tại xa nhau cho tình ấy rã rời
Em quay bước ra đi khôn từ giã
Trả lại em ...con đường trưa nắng Hạ
Nắng rọi buồn trên lối nhỏ thân quen
Cầm tay nhau chung bước chiều không tên
Tình đã lỡ ... đành thôi ôm kỷ niệm