Ngày Xưa Thân Ái
Những gì thân ái ngày xưa
Xin đừng tái diễn sáng trưa cùng người
Gió mưa cây cỏ chứng lời...
Xin đừng anh nhé chỉ là riêng em !
Mùa nầy tuyết phủ quanh thềm
Cô liêu một bóng sầu riêng khơi niềm
Thu phân lá đã xa miền
Lạnh rơi đông chí về phiền quanh em
Ngày xưa thân ái êm đềm
Bây giờ quá khứ chỉ còn trong mơ
Ngày xưa thân ái đợi chờ
Bây giờ lầm lũi bên bờ rêu phong
Ngược về dĩ vãng mịt mùng
Thủy chung còn lại một vùng sóng xô
Ngữa tay níu chút hải hồ
Bước em khập khiễng đến mồ tình chung
Ngày xưa thân ái vô cùng
Bây giờ xa lạ không chung đường về
Ngày xưa hai đứa hẹn thề
Bây giờ một bóng em về cô đơn