Rồi Tôi Cũng Qua Đời Như Ai

Rồi tôi cũng qua đời như ai
Cũng hấp hối khi đời kêu hấp hối
Cũng vật vã như chưa hề muốn vật vã 
Chưa muốn xa đời dù biết rằng ở lại đau đớn cũng không vơi

Rồi tôi cũng qua đời như ai
Nhìn mọi người nuối tiếc tôi cười trong nước mắt 
Rồi mọi người sẽ cười vui dù tôi vắng mặt 
Tiếc thương nào rồi cũng qua !

Rồi tôi cũng qua đời như ai
Nơi tôi sẽ đến thật tình tôi chưa biết
Tôi muốn nhớ những gì đã tiễn biệt
Biết cõi bên kia có chiều ý tôi không ?

Rồi tôi cũng qua đời như ai
Mảnh xương vụn trong chiếc hộp nhỏ
Hay nấm mộ vàng không người trông ngó
Tôi cũng sẽ qua đời như ai ...

Người đời...

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả