Ngang Ngõ Tương Tư
Ai có về ngang ngõ tương tư
Họa may mới hiểu hồn tôi chừ
Lòng tôi rối rắm như trăm mối
Lưới nhện tằm tôi thả sợi tơ
Nàng chẳng nhớ nhung, tôi nhớ nàng
Chiều chiều đi học cứ về ngang
Hồn nhiên rộn rã như thanh tước
Cất tiếng cười vang bước nhịp nhàng
Tôi ngước nhìn xa vượt hàng rào
Tóc dài đen láy đẹp làm sao
Mơ thành ngọn gió nồm phe phẩy
Tung tóc run run chạm má đào
Vào ngõ tương tư mộng ước thầm
Mãi nhìn, nghe ngóng chút dư âm
Nàng về hôm sớm ngây thơ lắm
Đôi mắt nai tơ có sóng ngầm?
Lê Phong Trần