trong, biệt ly cũ -


cũng gần mà xa thêm mấy xa
cũng xa mà gần hơn bước qua
tình như ngón nắng lên rồi khuất
người có bóng mưa tan trong ta

một chút sông hồ thôi ở lại
đường trần gió bụi cũ từng ly
một thoáng trăng về nghiêng mặt giấy
lòng ta theo ngàn năm trôi đi

thời gian vẩy mực lên màu mắt
nhớ ra muôn điệu bỗng chia rời
giữa đất với trời ta thất sắc
như con bồ cạp hóa thạch vôi

còn chưa lang thang về cuối bể
mà buồn đếm gió trắng tay bôi
đến nghe hay trút câu từ biệt
xuống phố vừa tan một chỗ ngồi

đến vây trong nắng lời em nói
hồn nhiên như tôi vừa nhớ tôi .|.


Feb.23.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả