Chẳng thức đâu anh
Chẳng thức đâu anh khi bể đời nghiệt ngã
Khi lòng người còn lắm nỗi đa đoan
Khi trái tim em bị đóng băng lạnh giá
Cuộc tình em luôn trắc trở, trái ngang
những vấp ngã của phần đời đi trước
khiến em trầm mình vào giấc ngủ thiên thu
anh đến muộn nên em không là em nữa
xác tan rồi, hồn lưu lạc- cõi phù du
làm sao em biết giữa dòng đời tấp nập
anh - một nửa mà em tìm kiếm đã bao năm ?
tình yêu na ná khiến em lầm lẫn
để rồi trái tim rớm máu - trăm năm
Mình có phải của nhau không? sao anh phải chờ đợi
phải đánh thức em bằng ngọn lửa trái tim
vào cõi tử là từ nay miên viễn
chẳng thức dậy đâu bởi trái tim em đã được bình yên....
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle