Nguyễn Đình Hoài Việt
SAO ĐÀNH XA NHAU
Lạc nhau ở giữa chợ đời,
Mất nhau ở chốn thiên thai bụi trần.
Em đi mưa gió thở than,
Đường tơ rối chỉ, cung đàn đứt dây.
Đêm khuya thở vắn than dài,
Biết đâu dò hỏi tìm người trong tranh.
Thật rồi, nàng hiện nguyên hình ,
Mang mầu áo đỏ, tự tình với hoa.
Biết nhau từ độ duyên thơ ,
Thương nhau duyên nghiệp trao thơ trữ tình.
Sầu riêng giữ kín một mình,
Tình chung chia sẻ sao đành xa nhau.
ĐINH HOÀI VIỆT
23-II-06
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.