Tàn Giấc Mộng Lỡ

Giấc ngủ không tròn em quấn quanh 
Hoàng hôn trời tuyết trắng giăng mành
Thoáng nhìn nhau vội lòng giông bão
Dấu ấn từ đây khắc khoải buồn

Trao hết con tim mộng tháng ngày
Cho người tình lỡ nối cơn say
Chợt lòng bối rối ngồi tư lự
Em khuất xa rồi mộng vuột tay

Đừng hỏi tại sao ta xót đau
Tơ vương ngày tháng rối tâm nhàu
Và mãi về sau tình còn lạ
Tiếc nuối cũng đành để mất nhau

Buồn nhuốm đời anh phủ kín vây
Bao đêm thao thức nỗi đau dài
Gom vần thơ cũ màu lưu luyến
Gói trọn một thời ta sánh vai

Dâu bể cuộc đời đành cách xa
Hờn chi cho dấu mắt môi nhòa
Khói vương bóng đổ chiều hiu hắt
Trời tối gần bên phủ lấy ta

Mong mỏi một ngày lại thấy em
Cho bao hờn tủi khướt say mềm
Tạm quên một phút đời qua vội
Để thấy em cười trọn giấc êm.

Andy Nguyen Feb 23, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả