Tình yêu bên suối
Cúi xuống tránh mặt trời đang vừa thức
Bình minh lên ta sợ dứt tình em
Đêm sẽ qua bên suối vắng êm đềm
Cùng lặng lẽ bên em ta vớt ngọc
Nằm bên trăng nhìn em ta trằn trọc
Hái hồng hoa mang vóc nhỏ riêng em
Nghe thương cảm xen trong tâm trí
Ghì bên vai ta kết nụ hôn tình
Em đẹp lắm như ngôi sao in bóng
Ta say mèm trong hương sắc thiên tiên
Bên trăng khuyết ánh vàng viền mây trắng
Ngỡ đôi hồn đang lạc bước hoang vu
Tỉnh giấc thoáng khúc nghê đâu rũ rỉ
Bọn côn trùng đang rỉ rả năm canh
Tay hờ hững khẽ thoa lên mặt lạnh
Niềm yêu đâu nghe thanh thoát vô cùng
Đông Hòa