Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ánh sáng trắng !

 

 

Dù anh là ai em không cần biết

Chỉ nhớ một điều em đã yêu anh

Cho nên thơ, nhạc, họa,...- mọi ý vần

Đời tất thảy mang tên anh- trên hết.

 

Ồ trái đất có một ngày sẽ tắt

Ánh mặt trời, tất cả- tối như bưng

Thì trong em vẫn sáng trắng bừng bừng

Anh đã thắp con tim em- cùng khắp !

 

Anh có biết tình yêu cho tất tận

Mọi ngôn từ, mọi ý tưởng cao sang

Lòng rộng lớn, bao la và chất ngất

Những nhân từ cùng bác ái thênh thang.

 

Anh như mây, cũng như gió lưng trời

Đưa em tới- dù phương nào anh muốn

Tình là chốn cõi lòng ta mê muội

Đẹp và buồn- đã muôn thuở- dại – khôn?!

 

              KN-5/1/2006

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả