TẰM TƠ
Như con tằm rút ruột nhả tơ
Vắt tim mơ mộng nuôi tình hờ
Những muốn điểm tô đời hư ảo
Nào hay hoang phế chốn vườn mơ
Như con tằm rút ruột nhả tơ
Duyên nợ khiến xui khéo hững hờ
Kìa bóng trăng treo buồn ảo nảo
Hằng Nga đâu Cung Quảng vỡ mơ
Mực thấm giấy buồn khô ngấn lệ
Tình trao theo bút gửi duyên hờ
Người như sương khói đời hư ảo
Kìa lá vàng rơi rợp mấy bờ...
Chu Hà và Hàn Sĩ Nguyên
TẰM TƠ
Rút ruột thân tằm ráng nhả tơ
Vắt tim mơ mộng nuôi tình hờ
Lòng trao bút nghẹn vương tâm lệ
Mực thấm giấy buồn đọng ý thơ
Đâu biết điêu tàn nơi bể ái
Nào hay hoang phế chốn vườn mơ
Đời như sương khói tình hư ảo
Kìa lá vàng rơi lợp mấy bờ !..
Chu Hà