Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÓN MỪNG XUÂN


Nâng ly rượu , cùng nhau ta uống cạn
Phút giao thừa , mời bạn đón mừng Xuân
Cũng gọi là tống cựu với nghinh tân
Sang năm mới đón mừng Xuân tha thiết
Xưa thi sĩ , Xuân về ngâm thơ tết
Nay ta ngồi ngắm tuyết đón Xuân sang
Bông tuyết bay , mà cứ ngỡ cánh mai vàng  ,
Dậu cây trắng , tưởng đâu giàn thiên lý ?
Nhớ Nguyễn Huệ một rừng hoa tuyệt mỹ  !
Cúc, mai , lan hàm tiếu cạnh hồng tươi
Hoa chen hoa mà người cũng chen người
Hồn ngây ngất vì nụ cười chúm chím
Ta áo trắng , nàng : hoa khôi áo tím
Dập dìu vui lính chiến với giai nhân
Nhưng than ôi đêm trừ tịch Mậu Thân   !
Nàng ngã gục , đi vào lòng đất lạnh  !
Xuân nay tại nơi tha hương hiu quạnh
Vẫn không quên những chuyện của năm xưa
Quê ta đó lắc lơ xa vạn dặm  !

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả