Em Sẽ Về
Em sẽ về thăm lại rừng và suối
Ngày tháng nào đã lặng lẽ tiễn đưa
Vùng mưa bay và khung trời rong ruổi
Vẫn trong lòng những kỷ niệm ngày xưa
Thoáng...đã bao năm theo mùa lá chết !
Từng thời gian là vết nứt tâm hồn
Mùa thu ấy...hàng thông im lặng hết
Tiễn em đi dưới triền dốc hoàng hôn
Ngọn gió buồn bên hàng cây ẩn khuất
Cỏ im lìm lá rũ chẳng đung đưa
Buổi mưa dầm hay lệ em u uất
Bước chân buồn nghe nặng trĩu chiều xưa
Em sẽ về thăm mái trường vôi nứt
Nghiên bút nào cổ kính xứ "Phù Tang"
Cành phượng hồng còn mang trong tiềm thức...
Cho con ve sầu ầm ĩ khóc than
Em sẽ về nhìn vầng mây tản mạn
Khói lam chiều lãng đãng trên xa
Thuở ra đi khói bếp nhà ai oán
Xao xuyến lòng đất khách tháng năm qua !