Trần Thế Trinh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tay nào tiển em

Em đi ..ta vẩy tay nào ?
chiều chia vạt nắng
tắt
chào hoàng hôn

Em đi ..Đêm xé vỡ toang
vòng không gian
bỗng
vẽ loang vết hằn

Em đi ...tim chợt thì thầm
nghe cơn tình gọi
một lần
đêm xưa

Em đi ...bỏ tháng ngày thừa
tiếng còi hạnh phúc
xé ..bừa đời ta

Em đi ..bỏ cặp gối hoa
Ta về cắt nát
thịt da
trên người

Đi đi ..ta chẳng khóc, cười
Ta say, ta tỉnh
chín mười hờn em

Đi đi ..ta chẳng có thèm
Đừng thương đừng tiếc
đừng hoen ..lệ sầu !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả