Tưởng Về
Ta về ngang trường cũ
Ngoảnh mặt , giọt lệ dài
Quay đi , lòng hấp hối
Ai nào áo trắng phất phơ bay
Đuổi bóng người nấn nuối .
Ta về ngang trường cũ
Ngoãnh mặt , quên lối vào
Cút kít , vòng xe quay
Theo ai ? Lá xôn xao
Hát thương tuổi thơ ngây .
Ta về qua trường cũ
Bờ tường đan rêu xanh
Bụi đường đỏ guốc trần
Xin giữ lại mong manh
Cho em tuổi thiên thần.
Tưởng về qua trường cũ
Vượt rào soi hạt cỏ
Tìm lại chút hương xưa
Dưới giàn , ti-gôn vỡ
Bạn ơi? Có còn nhớ
Hay hát lời thiên thu .
Cẩm Vân
23 Mai 2005