Tiếc Xuân
Xuân sắp đến, lòng thấy buồn chi lạ
Gốc mai vàng năm cũ nở hoa chưa
Dòng sông xanh soi bóng những hàng dừa
Đò lướt sóng lao lao trên giòng nước
Ta lại nhớ bao nhiêu năm về trước
Chợ hoa bày rực rỡ trước nhà em
Chợ sáng chiều chợ họp cả ban đêm
Như tiên nữ em là xuân ngọc diệp
Ta đã tưởng yêu nhau là muôn kiếp
Bóng thời gian như mây trắng trên cao
Tình yêu đầu ngày đó mãi dạt dào
Cũng như nước, như mây trời trôi mất
Ta đâu trách, yêu nhau lòng thành thật
Trách sương mờ, trách khói nhạt, hương phai
Trách không gian cách biệt tháng năm dài
Nên lá rụng mất tình xuân tuổi trẻ