Như Bóng Bay
Có khi tưởng đời như miên vọng
Yêu nhau da diết , hận khôn cùng
Giòng nước gập ghềnh lôi cuốn lá
Dập dềnh cuốn hút cõi mông lung
Có khi tưởng đời ngưng phút giây
Đôi tim tha thiết cuộn mơ đầy
Giọt đắng , ngọt tình không nuối tiếc
Một mai có nhớ vẫn ngất ngây
Cơn bão qua đời chưa vội đi
Bên rào thoi thóp tiếng chim gi
Vật vờ mộng về theo sương khói
Huyễn ảo đưa cay đượm ướt mi
Có khi ngơ ngẩn mong bóng ai
Trong vạn người qua dọc đường dài
Sao thờ ơ quá như người ấy
Lơ lửng tình hờ tựa bóng bay .
CV
4 Dec 2005