" Anh Đi Vượt Biển Năm Nào ? "

" Anh đi vượt biển năm nào ?"
Lá thư em viết ngọt ngào gửi thăm
Giật mình nhớ chuyện ngàn năm
Đi tìm người đẹp ngủ quên trong rừng...

Vượt biên thấy biển hãi hùng
Con tàu cập bến vào vùng đảo hoang
Sáu ngày nằm liệt trên khoang
Ngửa trông chim biển héo hon nỗi mừng... 

Khi tàu đụng tàu, thẹn thùng
Phất cờ nổi lửa đốt quần áo quơ
Thằng bé mặt mũi xác xơ
Bỗng ngồi bật dậy ngâm thơ nhớ bồ ! 

Tàu đi theo ánh trăng mờ
Buồn vui ca hát vật vờ biển đêm
Bỗng: "rầm", sóng vỗ không yên
Đàn cá heo lội ngã nghiêng con tàu...

Ông Chủ Ghe, vội càu nhàu :
" Đừng đâm cá lượn bên tàu kẻo xui "
Cá ông mừng vẫy cặp đuôi
Bỏ đi biển lặng êm xuôi lững lờ...

Tàu đi không thấy bến bờ
Chân trời thẫm tím mịt mờ bể dâu
Rủi may số mệnh biển sâu ?
Hai mươi tám xác về đâu cuối gành .... 

Trời thương đổ trận mưa lành
Trải áo hứng nước vắt dành hạt châu
Rủi ro khát chết biển sâu?
Thằng bé nghệ sĩ còn đâu biết buồn ...

Biển Đông sóng gió khôn lường 
Người đi vượt biển, đoạn trường thảm thương
Ngoảnh mặt trông lại quê hương
Sóng chìm che khuất tình thương ban đầu ...

Hành trình mưa nắng dãi dầu
Thuyền tình ghé bến giang đầu đảo xanh
Đến rồi dưới túp lều tranh
El-Nido rợp bóng dừa xanh ngút ngàn !

Mấy tên cướp biển trộm hàng
Tự do hôi của tìm vàng trong khoang
Của mất mà lòng hân hoan
Thuyền nhân ghé bến đảo hoang reo mừng ...

Ra đi non nước muôn trùng
Chia tay ở đảo tương phùng ở đâu?
Tình đẹp dù có xa nhau
Thương con Ông Chủ nghìn sau mãi còn

....

" Anh đi vượt biển năm nào ? "
Lá thư em viết ngọt ngào gửi thăm
Giật mình nhớ chuyện ngàn năm
Đánh thức người đẹp ngủ trong lâu đài!

 ( Ông Chủ Ghe có 8 ái nữ, trong đó có một cô bé tên Tiểu Pha, người con gái đã làm cho " Thằng bé "  trong thơ khổ nhiều. Nó thất tình và để râu ./.  )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả