Mảnh Tình Trăng Soi
Anh không là Hoàng Tử
Bị dấu trong rừng già
Bị biến thành qủy dữ
Phải đợi một cánh hoa
Rớt ra hạt lệ ngọc
Như chuyện ngàn năm qua ...
Anh là tên bỏ xứ
Chạy trốn thiên đường mù (*)
Vượt rừng sâu hiểm trở
Mong tìm một bến mơ
Nên đành thân cõi tạm
Trong chuỗi ngày mong chờ
Những chiều đi xuống phố
Người đông càng bơ vơ
Màu da và mái tóc
Vạch sẵn một cuộc đời
Trong vườn hoa sắc tươi
Và từ khung cửa lớp
Bỡ ngỡ, cười mỉm chi
Một lần em lí nhí:
-"Are you Vietnamese ?"
Bắt đầu chuyện tình ghi ...
Ta quen nhau từ đó
Trái sầu đôi đứa chia
Quê hương rơi thành lệ
Lệ hoá tình không lìa
Sưởi ấm đời đôi ta
Sáu năm tình rong ruổi
Mới thành nghĩa phu thê
Mười một năm ấp ủ
Một mái ấm đi về
Giấc mộng dài đê mê
Phú Yên
(*)Thiên đường mù: Tên tác phẩm của Nhà văn nữ Dương Thu Hương - phơi bày mặt trái của thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa VN - một thiên đường tối tăm thối nát!