Ướp Giữa Hồn Anh
Ướp giữa hồn anh một bóng hình
Nụ cười mim mỉm đôi môi xinh
Mắt buồn như thể hồ sâu thẳm
Giữa nắng vàng ươm gợn sóng tình
Ghi lại bên tai một khúc đàn
Em ngồi trước cửa tấu mùa trăng
Khúc đàn Mẹ dạy ngày xưa ấy
Điệu múa thiên nga đón chị Hằng
Giữ lại trong tâm vạn tứ thơ
Em gieo từ đó dáng đơn sơ
Tóc dài buông thả muôn ngàn sợi
Trói buộc tình anh rất bất ngờ
Ươm giữa trái tim một vị hương
Của tình sâu kín đượm yêu thương
Mai sau nở mộng mùi thơm ngát
Một đóa tình yêu rất diệu thường
Nguyên Đỗ