Tán Gẫu Với Bạn Thơ
*Cùng PhùDu & TưNgôn
Em viết vần thơ đầy nước mắt
Anh đọc thấm dần những nỗi đau
Chuyện tình cay đắng ... (chao ôi đẹp!)
Đẹp ở nhớ nhung - những chỗ sầu!
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề ..."
Từ thuở vừa yêu đã biết thế
Mà cứ vẩn vơ vẫn cứ mê
Mấy ai suông sẻ đời như mộng ?
Biết gì để ví bến sông Tương
Biết gì cái nghĩa thương liền nhớ
Biết gì ray rức lệ rưng rưng!
Những cuộc tình xa làm ta khổ
Nhưng đẹp vô cùng trên nét thơ
Tiếng pháo vui quy hoà trong lệ
Còn gì hơn nữa ... tiếng chao ôi !