Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ VỀ EM


Tuyết rơi buồn giữa Đông về giá lạnh
Phủ con đường kỷ niệm lá Thu bay
Hàng cây khô trơ trụi, gió heo may
Vài giọt nắng thẹn thùng lên dấu thẹn

Tuyết vẫn rơi, xa rồi trên lối hẹn
Bàn tay nào âu yếm có tìm nhau
Phố chiều lên lẻ bóng lệ vương sầu
Chim mỏi cánh biết đâu là tổ ấm

Từ xa em cho lòng anh hiu quạnh
Chiều mưa buồn, ru nặng bước cô đơn
Hạt mưa rơi ướt lạnh thấm vào hồn
Mùa phượng nở năm nào em có nhớ ?

Khẽ gọi tên lệ buồn vương trong gió
Lối ngọ về in hằn dấu chân xưa
Làm sao quên kỷ niệm chiều đón đưa
Nét e thẹn ... nụ hôn đầu xao xuyến ...

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả