Đâu Có Gì
Anh mới về lại sắp đi rồi em ạ
trời Cali thứ bảy mù sương
anh một mình gom hết nhớ thương
và kỷ niệm muội huynh làm hành lý
Là phận gió chớ nào đâu vô ý
hay vô tình mà chẳng tỏ niềm riêng
ngày mai này trên những chuyến bay đêm
qua khung cửa ngỏ hồn theo mây gió
Thả tâm thư em vào khung trời huyền ảo
những hồn thơ chấp cánh mộng bâng khuâng
ghép vào nhau thành dáng nhỏ thiên thần
em - tiên nữ nguy nga trong ngàn sao sáng
Còn hôm nay mai anh đi rồi em ạ
ghé vào thăm em một chút rồi đi
như có gì .... mà thôi ..... đâu có gì
đâu có gì .... chỉ trong anh .... nhiều vương vấn