BAO GIỜ

Bao  giờ  thăm  lại  núi  đồi
Tìm  cơn  mộng  ảo , tìm  tôi lạc  loài
Tìm  trong  lấp  lánh  sương  mai
Mùa  hoa  niên  của  tháng  ngày  xa  xăm
Tìm  thơ  trong  khúc  nguyệt  cầm
Tìm  đêm  bàng  bạc  bóng  rằm  trăng  nghiêng
Bao  giờ  thăm  lại  Lâm  Viên
Để  nghe  tiếng  gió  giao  duyên  đất  trời
Nghe  thông  với  suối  quyện  lời
Nỉ  non , tình  tự , gọi  mời, bâng  khuâng
Từ  trong  tâm  động , chuông  ngân
Cho  cao  nguyên  lắng  trên  tầng  cao  quang
Nhớ  xưa  dốc  nhỏ , trường  tan
Mù  sương  khép  nắng , rộn  ràng  gót  hoa
Lối  về  mây  ngủ  triền  xa
Nụ  cười  rạng  rỡ , đời  qua  ngõ  hồng
Bao  giờ  ấm  lại  trời  đông
Cho  tan  băng  gía , cho  nồng  nàn  Xuân
Tìm  trong  thoáng   nhớ  mông  lung
Chút  tình  lãng  đãng  , muôn  trùng  lối  mơ
Ơi  phố  núi. Ơi  nguồn  thơ
Thời  gian  vội  lắng  cung  tơ  chốn   nào
Mộng  thường  lạc   giữa  chiêm  bao
Nẻo  đời  lạc  giữa  ba  đào  phù  vân
Bao  giờ  sẽ  được  một  lần
Về  ôm  mộng  lớn , nối  ân  tình  đầy
Đồng  môn , Trường  Mẹ , Bạn , Thầy
Ngày  vui  hội  học  còn  ngây   ngất  lòng
Tâm  tình  hoài  vọng  chiều  đông
Gửi  về  ĐÀ  LẠT  đôi  dòng  thơ  suông
Cao  nguyên  gió  lạnh , mưa  buồn
Bao  giờ  về  nối  lại  nguồn  mơ  xưa ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả