THIÊN THU NN - ĐÊM KHÔNG NGỦ







=================

THIÊN THU NGẬM NGÙI

=================


ĐÊM KHÔNG NGỦ


Nửa đêm không ngủ

Anh thả bước lang thang trong khu vườn nhỏ

Lá rụng xạc xào nỗi nhớ khôn nguôi

Hoa ngậm sương đêm

Lóng lánh môi cười

Gió than thở

Hay là anh than thở


Dưới ánh trăng đêm, cỏ cây nhảy múa

Sỏi đá buồn, trên lối nhỏ lặng câm

Anh đếm bước chân, đếm cả lỗi lầm

Rong rêu hỡi

Bao nhiêu năm rồi nhỉ ?


Bao nhiêu năm

Rong rêu vẫn còn đây yên nghỉ

Lặng lẽ trong đêm dưới ánh trăng vàng

Cây cỏ lá hoa ướt sũng giọt sương

Riêng chỉ có

............ người anh thương

.................................. biền biệt


Anh tha thẩn một mình trong hoang tịch

Đếm nỗi cô đơn pha lẫn tủi hờn

Anh gọi tên em, anh nhớ, anh thương

Anh không ngủ

............suốt đêm trường

.........................khắc khoải


Hàn Sĩ Nguyên


======================

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần



28/1/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả