Chỉ vì.....Anh yêu em !!!!
Chỉ vì....Anh yêu em !!!!
Mắt em là hạt nắng
Cho lòng anh xôn xao
Vàng thu tà lụa áo
Gói tình đầy cho nhau
Tóc em là sợi mưa
Mưa rơi từng sợi nhớ
Bờ vai ai rất nhỏ
Thèm một vòng tay co
Lời ru em là gió
Cho thuyền anh ra khơi
Những ngày buồn chơi vơi
Môi em là ốc đảo
Thịt da em là sóng
Mang hồn anh lênh đênh........
Vòng tay em là biển
Ru anh đời bồng bềnh
Em là sa mạc êm
Cho anh dài cơn khát
Em là con suối mát
Anh vục đầu đam mê
Giữa giòng đời u mê
Tim em là bến đậu
Thuyền anh vê nương náu
Cho tháng ngày qua mau
.......................................
Em là nắng là mưa
Anh gọi về bên đó
Em sẽ là...tất cả
Chỉ vì............
..........................Anh yêu em.............