Phút ấy

Phút ấy trong mơ thấy mình vừa chết
Cuộc viển vông vừa hết những chờ mong
Gói tâm tư rửa sạch vết thương lòng
Bên suối cũ trong tim thôi vọng tưởng

Say giấc ta thấy thương em từng phút 
Thấy mình còn ray rứt nhớ tình thơ 
Thoáng nghe như gió chuyển vội tầng trời
Như xoay mãi những ngôi sao tinh tú

Rồi phút cuối ta ngủ chìm thiên giấc
Khúc nhạc sầu se thắt cho hồn đau
Lời của ai trao vội tiếng tơ hồng
Theo tiết tấu lồng sâu vào tâm trí

Khi yên nghỉ thấy về nơi rất rộng
Chuyện ân tình vừa bỏ mộng ra đi
Ngọc ai gieo rỉ ướt trọn đêm sầu 
Cho ta nhẹ hồn vơi sâu hoang tạnh

Rồi phút cuối lạnh lùng buông thân xác 
Khói mù toang ngơ ngác bước ta đi
Trên cao kia muôn bóng dáng ai ghì
Đưa tay đón truy hồn rời nhân thế
DH
21.02.06





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả