Anh giận
Anh giận để em đau
Anh buồn cho em khổ
Anh lạnh lùng em buốt
Xót xa tình đôi ta !
Giận dỗi làm chi anh
Gió thêm gào thét ấy
Kéo một trời đen đặc
Giông bão nào theo em !?
Buồn xin hãy vơi đi
Giữ làm chi anh hỡi
Đâu có làm anh lớn
Đâu có làm em vui?
Lạnh cũng buốt cho anh
Mỗi khi còn nhớ đến
Trách gì năm tháng ấy
Em trách em đủ rồi.
Người thì đã chia ly
Tình đã thành đôi bến
Đôi phương trời đôi ngả
Một mạn thuyền cắt đôi...
Cười một thoáng đi anh
Để lạnh kia vơi bớt
Mở vòng tay anh rộng
Đón em về một giây-
Thế cũng đủ cho em
Sống và đi thanh thản
Tình yêu nào em giữ
Cho anh và em kia !
30/4/2005
Hoàng Thy Mai Thảo