Dấu Đọa Đày 2
Tìm đến bên đời nhòa giấc mơ
Trớ trêu gặp gỡ...quá tình cờ...
Phố đông tấp nập bao người đến
Chợt nhận ra người...giữa bóng thơ
Xa lạ, nhìn nhau...lòng quá buồn...
Bơ vơ lạc lõng cõi mênh mông
Như nghe từng giọt mưa òa vỡ
Tận khảm tâm sâu nổi bão giông
Chạy trốn nơi đâu cũng khói sương
Giăng cay khoé mắt tím phi trường
Thanh âm vang vọng ai vờn vẫy
Hồn thắt nửa vời chỉ vấn vương
Trông dáng anh ngồi buồn cúi đầu
Lòng em thật muốn nói ngàn câu
Dừng chân...thoáng gượng...lại quay bước
Khi nhận ra mình chẳng của nhau
Hai nẻo đường chia đôi đắng cay
Anh đi mang khắc khoải u hoài
Em về ôm khối tim trầy sướt
Hằn vết đời nhau dấu đọa đày