Túy Ca : Thơ và Rượu
Thơ và Rượu
Tay cầm bầu rượu, xách túi thơ
Lững thững lang thang khắp biển bờ
Sống cùng sông, nước, trăng và gió,
Để thả hồn hoang với trời mây
--//--
Ta cầm trong tay bình rươu đầy
Chưa từng nhấp miệng đã thấy say
Ta say vì rượu hay vì thoáng
Bóng dáng ai xa bước lại gần!
Ta phải đâu say vì men rươu
Tình nồng hơi đậm cũng đû say
Tỉnh say, say tỉnh hương ngây ngất
Vị ngọt cûa tình, đắng cûa men!
//--//
Sao tôi lại bước chân nghiêng
Sao tôi lại thấy đời huyên thuyên chào
Ô hay! sao bảo tôi điên?
Thì ra tôi đã ngä nghiêng với đời
Tôi say, tôi đã say rồi.
Thôi đây cạn nốt chung này với tôi
Tạm dùng men rượu cháy môi
Cùng tôi quên hết sự đời đảo điên
--//--
Có một buổi rong chơi ngoài cỏ
Tui bỏ quên bầu rượu túi thơ
Chừ bước nhỏ, đi tìm trên cỏ
Ai qua đây lấy mất của tui?
Trä cho tui túi thơ, bầu rượu,
Tui ngâm nga bầu rượu, túi thơ
Giờ mất rượu thơ không còn nữa
Biết làm sao, tui biết làm sao!!!
Tigon
Viết từ April, 2001 cho đến ngày June 2001