Trái đắng

 

Tình yêu ơi
Ngươi quả là trái đắng
Lỡ nếm vào nên đau đớn lặng câm
Đã quá buồn khi nắng quái tàn dần
Rồi lạc lõng cô đơn khi đêm xuống

Tình yêu ơi
Ngươi chỉ là điều phiền muộn
Cứ bắt ta thao thức nhớ nhung người
Cho mắt quầng thâm, môi biếng nụ cười
Ta sầu muộn, còn ngươi cười đắc thắng

Trăn trở một mình bao đêm trống vắng
Cố đuổi xua ngươi ra khỏi lòng ta
Quỷ quái thay ! ngươi như một con ma
Cứ ám ảnh bóng chập chờn ẩn hiện

Tình yêu ơi
Xin ngươi hãy tan biến
Hãy trở về nơi xuất phát hư vô
Để thứ tha cho một kẻ tội đồ
Lỡ ngây dại cuồng si trong biển ái




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả