Hoang Ước
Ảo ảnh con đường em bước đi
Yêu thương ngọt lịm giấc xuân thì
Bến tình ẩn ngữ vương âm điệu
Phơi sắc hương nồng nhuốm ý thi
Em vẽ đêm tròn trăng luyến duyên
Tóc mây trải lụa võng nhung huyền
Dịu êm nhã nhạc lâng men rượu
Say cuốn anh vào giấc mộng nguyên
Rã rượi hồn đêm...một góc trơ
Tình thơ chỉ kiếp thắm mong chờ
Mắt môi tàn úa miền hoang ước
Trăng khuyết lửng lơ vờn giấc mơ
Lặng lẽ chốn này buồn mắt vương
Sầu rơi quay quắt thấu đêm trường
Cầu mong hạnh phúc...nơi miền ấy
Người hỡi...em nghe tim thắt cơn...
Lấp lánh ánh vàng nhuộm dáng em
Nỗi đau vây kín lụy âm thầm
Có chi...lệ đắng dài đêm nhớ...
Trong cõi bơ vơ bóng tự trầm