Giấc mộng huy hoàng
Em mệt lả...lặng chìm trong suy ngẫm
Thật thế không- mọi sự việc trên đời
Dễ đến thế, mà bao giờ cũng khó
Đời vòng vèo...qua mấy ải gian truân?
Ở nơi đâu dòng thác lũ hồi luân
Thay cho ta thế sự chỉ một ngày
Trong thoáng chốc- trời đổi thay gió máy
Thoảng tình đời, khoảng non nước- ắp mơ!
Bên kia sông con sóng vỗ ngập bờ
Tuôn ra biển làn sóng xanh giận dữ
Tay ta hứng bên bờ Tây phong lũ
Đặt trong lòng lời nguyện ước ngàn năm.
Dắt tay nhau trên trường vũ tình câm
Ta say mê với sóng nhạc diệu kỳ
Để tâm tưởng bay cao xa vạn lý
Có chi bằng cất cánh đến tự do?
Ai ban em một giấc mộng trời cho
Anh nâng niu trên đôi cánh khẽ khàng
Ru em mãi bài tình ca xa vắng:
"Gió đổi chiều, nhưng anh chẳng đổi thay
Cho em đây tất cả giấc mơ này
Vùng trí tuệ quyện hòa trong chữ "mến"
Em giữ lấy làm hành trang vạn bến
Trao lòng thành tới vạn tấm tình thơ
Ở nơi đâu khi mây sẽ thành mưa
Làm giọt sương anh gom nhặt từng giờ
Ôm ấp cả chờ ngàn năm hội ngộ
Trao trọn tình thương mến chỉ về em !?"
Sirius - 23/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
* tặng giấc mơ đêm rồi !(?!)