Tùy Anh, Tùy Em
Duyên văn nghệ cũng phải tùy bạn nhỉ
Cũng tùy em và cũng phải tùy anh
Suối nguồn thơ, những ngọn gió thơ lành
Bốn mùa thổi khi dịu dàng, bão tố
Vui văn nghệ cũng phải nhờ kỳ ngộ
Gặp nhau rồi cùng chăm xới vườn thơ
Có hoa xinh, có hương lạ không ngờ
Anh tưới nước, em tỉa cành ghép cánh
Càng chăm sóc muôn hoa càng lớn mạnh
Có cụm hồng, cúc, thược dược, hướng dương
Có phong lan, đào, mai, mận, hải đường...
Quanh năm nở chẳng bao giờ khô héo
Tình văn nghệ có khúc quanh khúc quẹo
Có khi đường thẳng mãi song song
Có khi vòng, có khi tréo, xuyên hoài
Vui đi nhé giữ tình thơ bền chặt
Nguyên Đỗ