Đừng ví tình yêu!




Đừng ví tình yêu!


Anh ví tình yêu như dấu chân trên cát
dấu dậm sâu nào ta giữ được lâu bền?
sóng sẽ nhoài lên mang cát vào lòng biển

xóa, lấp tình trôi theo sóng mông mênh

anh ví tình yêu như mây ngàn, gió núi
khi dịu dàng, lúc tha thiết đầy vơi
mưa ghé về gây cuồng phong bão nổi
cuốn hút tình theo cơn lốc xa xôi

anh ví tình yêu như trăng sao lấp lánh
khi mặt trời ló dạng lúc bình minh
trăng sẽ khuất và ánh sao sẽ lặn
như thế tình chỉ còn lại khoảng không

anh ví tình yêu như sương rơi trên phiến đá

sáng long lanh, óng ả sắc thủy tinh
nắng ửng hồng loé bừng như ánh lửa
cũng đốt tình tan vào cõi hư vô

anh ví làm chi cho tình buồn như lá
rơi cuối muà trên con phố buồn lẻ loi
đêm thao thức sầu về mênh mông quá

mộng nửa vời thôi nhé ... chỉ buồn rơi ...

Đừng anh nhé ! Đừng ví tình yêu như thế!
nửa cuộc tình đau thôi ví làm gì ?
sẽ giết chết tình em...
trong những chiều lặng lẽ
em chỉ cần... mãi mãi là tình yêu !


Phương Vy
27-Feb-2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả