Nhớ ai giữa đêm trăng

Đêm đến chòm sao lên nghìn ánh
Như đợi chờ tranh sáng mặt trăng
Giữa khuya em ngắm ước an lành
Một hạnh phúc ta em cùng sánh

Mảnh trăng non đầu nghềnh vừa nhú
Rọi vàng trên lối nhỏ ru tình
Anh đứng nhìn mắt chợt ngẩn ngơ
Tìm mây khuất đôi lòng luyến tiếc

Rồi da diết nghĩ tình nhân thế
Chữ lẽ loi sao mãi gọi người 
Người ra đi hồn gửi đêm trăng
Ta đau đớn thoảng buồn rơi lệ

Ôi thương nhớ những đêm trăng trễ
Nhìn trời cao khôn xiết tỉ tê
Em về đâu hoang tái lệ sầu
Say nửa tối đôi châu rớt ngọc

Hỏi vì sao nhìn trăng ta khóc
Mối tóc tơ gội mấy thu phai
Sẽ vì ai đơn bước đường dài
Thân cô lẽ vì ai chiếc bóng

Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả