Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đi đi em!

 

 

Đi đi em

đừng mải tìm dĩ vãng

Đã qua rồi

người cũng ở rất xa

 

Dòng sông ấy

bến đôi bờ đã khác

Nước dưới dòng

không hẳn mãi như xưa

 

Con đường cũ

dẫu là em vẫn nhớ

Vết cuộc đời

ngàn vạn bước đã qua

 

Em có nhắc

hay là em có khóc

Lệ xói mòn

chỉ năm tháng thời gian

 

Đừng tìm nữa

trời chỉ thêm xa cách

Cuối Thu chiều

chỉ ráng ấy đỏ thêm

 

Em im lặng

có khi đời sẽ nhắc

"Nhớ em nhiều!"

mai chiều vắng bóng em!?

 

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả