Hạnh ngộ!

Cảm ơn đời cho ảo hồn hạnh ngộ
Những bóng thuyền đỗ những bến xa xôi
bờ Nam - Bắc
bờ Đông - Tây
xa ngái
ảo huyền mây
mà lạch nước ngấm muôn đời

"Đất nước" 
ngôn: đơn giản - nghĩa: mênh mông...
Nơi có hạt lúa nảy mầm
mạ non mơn mởn
có đình làng
trẻ cút bắt trò chơi
Có rộn rịp vụ mùa bội thu
làng hân hoan
trẩy hội
Có nụ cười
chân chất
tiếng viếng
lời thăm!

"Đất nước"
Nơi có hàng tre vi vút
ngày hè
Có con diều
bay lượn đẹp duyên quê
Có con đò nhỏ,
dòng sông,
bến nước cây đa...
Cô gái chàng trai
hẹn hò đêm,
ngát thơm quanh
là hương chanh hương bưởi.
Vị tình sinh
từ đất mẹ an lành!

"Đất  nước"
thiêng liêng thay!
nào tiếng mẹ, tiếng cha
dịu hiền thay
tiếng ầu ơ đơn sơ câu lục bát 
tiếng ru hời cho giấc ngủ con ngoan
cho hồn tổ tiên
ngấm sâu vào giấc mộng
cho ngàn đời
giàn bầu - bí thương nhau!

"Đất nước"
quyện hòa thay!
lặng lẽ mà ngấm sâu
thành nỗi nhớ
của những hạt mầm
gió rắc gieo vạn ngả...
Nhân tâm
vẫn lưu giữ vị bùi bùi
Chất cố xứ chẳng thể nào phai hóa!

Cảm ơn đời
cảm ơn trời và ơn của
dòng máu mang trong thân thể này đây
Rồi mai này hóa kiếp
tựa làn mây
Xin được gió chuyển lưu về cố quận
Để giản đơn:
nuôi đất mẹ muôn đời!

Cảm ơn người
cho một lần hạnh ngộ
Dẫu chỉ rằng 
đôi câu thơ 
lóng ngóng,
đơn sơ!
Không lời hứa
mà ước mong gặp gỡ...
ngồi bên nhau cho phỉ chí giang hồ
Cho bốn bể xa xôi
vui giờ hạnh ngộ
Bốn phương trời
thương hai chữ:
Việt - Nam!!!

(Cho những anh chị em bốn phương trời quen biết!)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả