Hoa dại (Lan rừng II)
Ơi khách viễn phương !
Khi xa rồi có nhớ ?
Cành hoa Lan ngào ngạt sắc hương
Nhánh hoa Lan
chẳng thể nào quên được
Tràn ngập không gian
nhuộm thắm cả rừng
...
Tự nhiên
Hoang dại
Những bông hoa
nào phải do người vun xới
Nào được chăm bón
Nào được đem trồng
Những bông hoa
chẳng được đón nắng hồng
Chẳng được che chở khi trời vào đông.
Chẳng cần !
Hoa vẫn đầy sắc hương
Vẫn tràn tình thương
Vẫn nhiều nắng gió...
Vẫn có :
Những nàng ong chăm chỉ
hay đến bên trò chuyện
Những chú họa mi
Ríu rít hót huyên thuyên
Vỗ giấc mộng hiền...
Hoa vẫn sống
vẫn ngào ngạt đấy thôi
Đâu phải chỉ chôn mình
trong chậu cảnh
Đâu phải ở trong lồng kính
yên lành
Nghe đời mình tàn phai...
héo úa !
Nghe xung quanh
vạn vật đang tưng bừng
... nhảy múa
Khúc hát một mình
Khúc hát nhuốm giọt mưa.
Sa. 18:40PM.Jan.08.06