vá

 

Vá lại em ơi mảng tơi bời
mảnh rờì xơ xác mảnh chơi vơi
đường kim em vá hồn rạn vỡ
thuận kết bông trên mộng đã chùng 


Em vá đi em gãy phím tình
để khi quên lãng vẫn lung linh
khi hồn hoang vắng choàng vô thử
đôi mắt lặng nhìn trữ lặng thinh


Vá lại tình xưa vạn đổi thay
giật mình ngơ ngác mỗi trao tay
vấn vương xếp lại trong tình ảo
dấu ở đáy lòng buồn chẳng phai 


Vá nhé em ơi xóa nỗi sầu 
đừng làm anh đợi đến mưa ngâu
rong rêu sẽ phủ làm ô trọc
da diết miên sầu đau vỗ lâu 


Vá lại em ơi mảnh nắng hồng 
dòng đờì đan lắm những hư không 
em đi vào ngả đường êm dịu
chờ đến xuân về mang nhớ mong

28022006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả