còn vương hay quên
tình đã trả rồi vẫn luyến ai
vẫn còn thương nhớ vẫn miệt mài
vẫn còn hoài tiếng cười giòn giã
vẫn trải ưu phiền ảo vờn bay
lâu lắm rôi tôi chẳng dám mơ
sợ tiếng tim đau khẽ mong chờ
vũ trụ đam mê đầy khoảng trống
bóng thời gian bước đẫm bơ vơ
Có lẽ em về bên nắng ấm
ta vẫn ủ tình với gió đông
để thuyền lạc lõng dòng sương gió
không nỡ quay về khuất yêu thương
đường tình thôi thế nghìn ngả thương
chẳng trách nhau hơn chỉ một lờì
chân mây xa cách đan hẹn ước
ta ở nơi nầy dệt nhớ vương
28022006