Thơ Em Viết

em đi về cặm cụi viết vần thơ
để trang trải chuyện lòng thêm lần nữa
để lắng nghe trong tim từng nhịp thở
để thấy lòng nay đã khác hơn xưa

em đi về nhặt lại những mùa mưa
đan từng giọt thành khuôn chuỗi nhớ
đan từng màu tím, xanh, vàng, đỏ
để kết cầu vòng hai đứa đã yêu

em đi về tìm lại một buổi chiều
(vào buổi sáng bình minh sương xuống)
tìm lại phút giây tim mình luống cuống
(giữa cơn bão lòng đã tịnh từ lâu)

em đi về cặm cụi viết từng câu
dệt từng chữ để viết bài thơ nhớ
trang giấy trắng vẫn còn nằm đó
thơ chẳng xong, vì lòng đã hết ái từ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả