Miệt mài

Năm tháng miệt mài con nước trôi
Bờ cát  hôm nao xa cuối trời
Thoáng đâu ngọn sóng trào nỗi nhớ
Bên bờ ai đứng mắt lệ rơi

Nhìn hạt cát rời theo bọt sủi
Nghe nỗi lòng lưu luyến ngày vui 
Ngất ngây theo thương nhớ dập vùi 
Rời biển nắng hồn xuôi quá khứ

Ngăn cách đem đời sang bến vắng
Ở nơi đây đêm chỉ nhìn trăng
Ước mong gởi gắm lời tha thiết
Tình vẫn còn in một vết hằn

Ôi ! Lệ tương tư sầu ảo mộng
Biết về đâu tình có còn không
Số kiếp rong rêu ôm khổ hận
Nên đành ai oán chuyện viển vông
DH
01.03.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả