Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Buồn!!!

 

 
Buồn trông mây trắng
như sương rắc
Những giọt đời trần
thật đắng cay
Buồn trông cây lá
ra màu lạ
Chẳng đẹp, chẳng tươi,
cũng chẳng xanh.

    

    
Buồn nghe trong gió
như ai nhắc
Chuyện cũ xa rồi
thôi hãy quên!
Buồn nghe trong dạ
sao vẫn thế
Có một tiếng gì 
vọng thiên Thu...

 

Buồn nhớ thuở xưa
đời tay trắng
Bao lời êm ái
gọi ấm mơ
Buồn nỗi đời nay
nhung lụa ấy
Mà chẳng thấy hồn
chút mong manh.
     
Buồn biết nghe không
hay không biết?
Buồn biết chạy đi
hay buồn thích ở đây??
Buồn biết nói
hay là buồn câm lặng???
Buồn sống với ta
hay ta sống với buồn?!

                               

            26/3/2005

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả