Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không đề

 
 
Chiều buồn bên cửa sổ
cơn gió buồn thôi ru
se sẻ buồn không hót
ráng trời buồn hết loang
 
Đâu đây khoảng mênh mang
cứ trập trùng xa mãi
giống những điều sợ hãi
mê mải tìm chân em
 
Bỗng sợ cả giấc êm
sợ vùng mưa có nắng
sợ ngàn sương đọng lắng
rớt vô tình trang thơ
 
Thôi người hãy làm ngơ
bước qua mơ vội vã
mặc "nàng thơ" lã chã
hát điệu buồn ru tôi
 
Ngày rồi tháng khẽ trôi
vết hằn thôi rớm máu
tiếng lòng thôi u nẫu
vòng cuộc đời nhả buông
 
Trời vẫn thả mây suông
theo làn sương khói trắng
con đường khua nhịp vắng
tặng một lời..."thương thân"!?
 
 
21h15-  28/2/2006
 
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả